Một Nửa Của Tôi
**Một Nửa Của Tôi** Một buổi chiều nắng, Tố Uyên bất ngờ gặp Thái Châu – chàng trai từng viết thư thầm lặng suốt thời gian qua. Những lời thơ mộc mạc, đầy chất thơ của anh khiến cô rung động, như tìm thấy "nửa mình" mất mát. Nhưng khi anh thốt ra những câu thơ ngẫu hứng, cô giật mình nhận ra: anh chỉ là một phần của mình, chứ không phải người đang tìm kiếm. Trong ánh hoàng hôn, hai trái tim lặng lẽ giao thoa, nhưng "nửa" ấy liệu có đủ để lấp đầy khoảng trống của một người từng sống trong thế giới chữ viết?Sách - Truyện Khác
Một Nơi Chốn Khang Trang Vừa Sạch Vừa Đẹp
Ernest Hemingway
Một Người Đón Xe Bus
Trần Đông Thành
Một Ngày, Nhớ Đời
Lê Thị Thanh Phương
Một Ngày Nắng Khác
Phạm Sông Hồng
Một Ngày Lễ Vu Lan Sầu Thảm
Tịnh Thuỷ
Một Ngày Lạnh
Saroyan, William
Một Ngày Không Bình Thường
Trần Hoài Văn
Một Ngày Bình Yên
Phan Triều Hải
Một Mối Tình
Nguyễn Ngọc Tư
Một Mình
Nguyễn nhật Ánh
Một Lựa Chọn
Nguyễn Chí Thiện
Một Lần Đi Xa
Nguyễn Thế Hoàng
Một Khối Tình Si
Trần Quang Thiệu
Một Góc Nhìn Về Mẹ Trong Âm Nhạc
Giác Đạo Dương Kinh Thành
Một Gia Đình
Hoàng Đạo
Một Đời Người
Thạch Lam
Một Đời Đau Thương
Nguyễn Thị Huế Xưa
Một Độ Khóc Cười
Vũ Hồi Nguyên
Một Đêm Xuân
Thanh Tịnh



